Bài dự thi “Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân”

Chung sức “không để ai bị bỏ lại phía sau”

15:05 - Thứ Năm, 27/04/2023 Lượt xem: 2714 In bài viết

ĐBP - Cùng với việc nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với niềm tin cậy của cử tri, các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động ý nghĩa này đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tiếp thêm động lực để những mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, đơn vị tài trợ, lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình ông Hoàng Văn Thanh, bản Pa Pốm, xã Thanh Minh.

Những mái ấm nghĩa tình

Thuộc địa bàn TP. Điện Biên Phủ nhưng con đường vào bản Pa Pốm, xã Thanh Minh lại ngoằn ngoèo như bao con đường ở vùng cao khác. Để đến được nhà ông Hoàng Văn Thanh - hộ gia đình được Đoàn ĐBQH tỉnh hỗ trợ kinh phí làm nhà tại bản Pa Pốm là một hành trình chẳng dễ dàng.

Trước đây, ông Hoàng Văn Thanh sống cùng mẹ già Lý Thị Mỷ trong một ngôi nhà cũ ở lưng chừng đồi. Căn nhà cũ không đến mức quá dột nát nhưng thiếu thốn đủ bề khiến cho cuộc sống của 2 mẹ con ông Thanh rất khó khăn. Được sự kết nối của Đoàn ĐBQH tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Trà Vinh hỗ trợ 60 triệu đồng giúp ông Hoàng Văn Thanh dựng ngôi nhà mới. Cùng với kinh phí tài trợ, gia đình ông Hoàng Văn Thanh còn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương huy động, kêu gọi lực lượng bộ đội, dân quân giúp ngày công san nền, vận chuyển vật liệu… Sau gần 2 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 rộng trên 50m2 hoàn thành và đưa vào sử dụng trước thềm xuân mới Quý Mão 2023. Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà, các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới tận gia đình ông Hoàng Văn Thanh ân cần thăm hỏi, động viên và tặng nhiều vật dụng thiết yếu, như: Chăn ấm, bát, xoong, nồi…

Hơn 4 tháng được ở ngôi nhà mới, ông Hoàng Văn Thanh vẫn không giấu nổi niềm vui khi đón chúng tôi về thăm. Dẫu đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ để lên nương nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn “mục sở thị” mái ấm của gia đình, ông Thanh chẳng ngần ngại, sẵn sàng chiều lòng khách. Cánh cửa của ngôi nhà cấp 4 vẫn thơm mùi sơn mới nhanh chóng được mở ra. Nội thất trong nhà không bài trí gì nhiều, chỉ có 1 ban thờ chính giữa phòng khách, 3 chiếc giường ngủ được đặt ở hai bên. Ông Thanh cười: “Chỗ này trước đây là bếp cũ nhưng được hỗ trợ tiền nên quyết định làm nhà mới luôn. Nhà ở nông thôn thì bài trí đơn sơ vậy cũng là tốt lắm rồi. Nền xi măng, tường gạch, trần nhà cao nên mùa hè cũng không nóng lắm đâu. Mà nóng thì mình bật quạt lên thôi…”.

Mẹ ông Thanh, bà Lý Thị Mỷ năm nay cũng đã ngoài 90 tuổi. Ở cái tuổi xưa nay hiếm như vậy, sức khỏe không còn được như trước, đôi mắt mờ dần theo thời gian nên bà Mỷ chỉ có thể chống gậy đi lại quanh nhà. Ông Thanh tâm sự: “Cũng may được Đoàn ĐBQH tỉnh hỗ trợ kinh phí làm căn nhà mới này. Căn nhà cũ không phá đi mà tận dụng để làm bếp luôn. Thế nên, đợt vừa làm nhà mới anh em cũng hỗ trợ ngày công làm luôn nhà tắm, công trình vệ sinh cho gia đình. Nhờ vậy bây giờ bà không còn phải đi ra ngoài nữa nên cũng yên tâm hơn phần nào…”.

Cán bộ xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ động viên, thăm hỏi ông Vàng A Chảo, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn trong ngôi nhà mới.

Cũng được Đoàn ĐBQH kêu gọi, hỗ trợ kinh phí làm nhà nhưng gia đình ông Vàng A Chảo (bố của liệt sĩ Vàng A Sìa), trú tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ thì lại càng có nhiều ý nghĩa. Được biết, gia đình ông Chảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà đông miệng ăn, nhiều năm liền phải sống trong ngôi nhà chật hẹp, dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện tu sửa và làm nhà ở mới. Trước hoàn cảnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kết nối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tài trợ 150 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ông sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà. Được khởi công xây dựng từ cuối tháng 8/2022 đến tháng 1/2023 thì ngôi nhà của ông Chảo hoàn thành. Ngôi nhà gồm 4 gian được dựng trên nền ngôi nhà cũ với tổng diện tích 130m2, mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch hoa… Nhìn từ xa, mái ấm mới cho 13 thành viên của gia đình ông Vàng A Chảo khang trang, rộng rãi, không hề thua kém những ngôi nhà khác trong bản Nậm Chim 1. Trước sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Vàng A Chảo không giấu được xúc động, run run nói: “Có ngôi nhà mới đẹp như thế này, gia đình tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn ĐBQH tỉnh với nhà tôi…”.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là đại biểu của nhân dân, các vị ĐBQH tỉnh luôn quan tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng với các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị; đồng thời, dành nhiều thời gian nắm bắt những khó khăn, thiếu thốn mà cử tri của tỉnh nghèo như Điện Biên đang gặp phải. Xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của mình, các đại biểu tích cực kêu gọi, huy động từ nhiều nguồn để có kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội, tiếp thêm động lực cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh vươn lên…

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, đã có trên 3.800 suất quà, trị giá 2,1 tỷ đồng mang theo nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân, thông qua các ĐBQH tỉnh đến với người dân khó khăn Điện Biên. Đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Các suất quà giá trị không lớn, song thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân thông qua đại biểu Quốc hội đối với đồng bào khó khăn tại Điện Biên, góp phần đem lại cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các vị ĐBQH tỉnh đã kêu gọi nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 20 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ ấy, hàng trăm mái ấm nghĩa tình được xây mới, sửa chữa mang đến niềm vui cho những mảnh đời khó khăn. Thượng tọa Thích Đức Thiện, ĐBQH tỉnh Điện Biên cho biết: “Xóa nhà tạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xóa đói, giảm nghèo. Khi người nghèo có nhà ở ổn định sẽ có sức khỏe tốt, thời gian còn lại sẽ dành cho phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Đặc biệt, Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu đến 2024 hoàn thành xóa nhà tạm cho 100% hộ nghèo, để góp phần thực hiện mục tiêu này, nhất định phải có sự chung tay, giúp sức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh”.

Ngoài các hoạt động trên, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tham gia nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa khác, như: Kêu gọi hỗ trợ xây dựng điểm trường, hỗ trợ tiền ăn, trao tặng áo ấm, trang thiết bị dạy và học cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh; ủng hộ chương trình nước ấm cho em của huyện Điện Biên Đông; trao tặng sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó... Tổng trị giá các chương trình mà Đoàn ĐBQH tỉnh huy động, kêu gọi được đã đạt tới con số 43 tỷ đồng.

Đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ: “Hoạt động xã hội, từ thiện của ĐBQH tỉnh thời gian qua đã góp phần cùng với các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên. Qua đó cũng góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ để chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là chung tay cùng tỉnh thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”, góp phần xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ nhằm tăng cường cơ sở vật chất giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi để giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn…”.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top